Những điểm check-in nổi tiếng ở Đà Lạt đóng cửa

Tiệm bánh Totto-chan, homestay The Wilder-nest hay Ma rừng lữ quán… lần lượt thông báo đóng cửa chưa hẹn ngày trở lại khiến không ít dân du lịch thích chụp ảnh nuối tiếc.

Tiệm bánh Totto-chan

Thông báo mới nhất của tiệm bánh Totto-chan sẽ đóng cửa vào ngày 29/9 khiến nhiều tín đồ sống ảo nuối tiếc. Đây là một trong những điểm check-in được giới trẻ ưa thích mỗi khi đến phố núi vì nhiều góc ảnh đẹp, đồng thời các món bánh khá ổn, giá phải chăng.

d1Totto-chan do hai cô chủ tên Du và Ngọc quản lý, nằm trong khuôn viên quán cà phê gần ga Đà Lạt. Từ khi khai trương tháng 4/2018, quán đã gây chú ý với không gian xinh xắn. Quán là một gian nhà gỗ chỉ vừa để bếp làm bánh. Rèm cửa, chậu hoa trang trí trên bàn lấy cảm hứng từ những quán ăn nhỏ ở Nhật Bản, thích hợp dành cho người yêu phong cách retro.

Bàn phía trước hẹp, đủ 3 khách ngồi nhâm nhi bánh nướng, trà nóng. Vị trí này là nơi chụp ảnh hot, đôi khi bạn phải xếp hàng mới đến lượt. Nếu muốn ngồi lâu, thoải mái hơn, bạn có thể chọn bàn khác ngoài vườn, giữa luống rau xanh có lối đi lót gỗ mát mẻ.

Cà phê & homestay The Wilder-nest

Nằm lẻ loi trên một ngọn đồi yên tĩnh dưới chân đèo Prenn, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 7 km, The Wilder-nest là một trong những homestay lý tưởng cho các cặp tình nhân. Thế nhưng ngày 5/9, đại diện homestay phải nói lời chia tay đến khách hàng của mình vì lý do tranh chấp đất đai.

d2Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến đây là thiên nhiên xanh mát, đồng cỏ khô trải dài xung quanh căn nhà lợp mái tranh mộc mạc, tạo cảm giác thư thái. Bước trên cầu thang gỗ dẫn xuống chân đồi, bạn chụp cả trăm kiểu ảnh đủ góc độ mà không biết chán. Nhiều travel blogger chọn nơi đây là điểm dừng chân khi muốn trốn cảnh đông đúc nên càng ngày nó càng nổi tiếng.

Tuy nhiên, đây không phải lần đóng cửa đầu tiên của The Wilder-nest. Tháng 3/2019, homestay phải dừng hoạt động một thời gian vì sự cố cháy lớn vào ban đêm, thiêu rụi gần như toàn bộ đoạn cầu thang và đồng cỏ, gây thiệt hại không nhỏ.

Ma rừng lữ quán

Lọt giữa thung lũng có khung cảnh mộng mơ, Ma rừng lữ quán không chỉ ghi điểm với du khách mà còn xuất hiện trong phim điện ảnh 49 ngày. Nhưng cơn lũ quét ngày 8/8 vừa qua do mưa lớn kéo dài gây thiệt hại khá lớn, buộc nơi này phải đóng cửa một thời gian, chưa hẹn ngày mở lại.

d3Ban ngày, nơi này đông du khách ghé chơi nên hơi ồn ào nhưng về đêm thì không gian khá yên tĩnh cho khách lưu trú. Bạn thảnh thơi đi dạo dọc bờ hồ, tạo dáng trên cây cầu treo bắc qua con suối cạn, tối đến sưởi ấm bên bếp than, thưởng thức bữa thịt nướng vừa miệng hay sáng sớm dậy ngắm sương mù phủ kín lối, nghe tiếng chim hót.

Nếu không muốn xa thành phố, chỉ cần một buổi là đủ trải nghiệm mọi thứ ở đây. Ma rừng lữ quán nằm trên cung đường đi núi Lang Biang, suối Vàng, gần đồi cỏ hồng… Sắp xếp thời gian hợp lý, bạn có thể kết hợp thăm thú nhiều nơi trong một ngày.

Trường Cao đẳng Sư phạm

Cao đẳng Sư phạm là địa chỉ quá quen thuộc với dân du lịch xưa nay, nhất là vào mùa hoa dã quỳ, mỗi ngày hàng nghìn lượt khách đến chụp ảnh làm kẹt cả con dốc. Vì thế, 10/4 hiệu trưởng nhà trường quyết định ngừng cho du khách vào tham quan để đảm bảo an ninh và vệ sinh cảnh quan trường học.

d4Đây là một trong những công trình nổi bật nhất thành phố, bạn có thể ngắm nhìn nó từ trên cao với tháp chuông, mái ngói đỏ và thiết kế hình vòm cung đặc trưng. Trải qua hơn 92 năm, nó vẫn giữ nguyên nét cổ kính, giúp bạn tậu bức ảnh với background đẹp như trời Tây. Không thể đếm được bao nhiêu đôi tình nhân đã chọn nơi này chụp ảnh cưới mỗi năm. Trường là điểm du lịch hút khách, mùa cao điểm, bạn phải canh thật khéo léo mới có thể chụp một bức ảnh không dính người.

Cầu gỗ săn mây

Hầu hết du khách muốn đến cầu gỗ chụp hình đều phải nhờ dân địa phương chỉ đường và đóng phí vài chục nghìn đồng một người để tham quan. Ở vị trí khá cao nên cầu là một trong những điểm săn mây đẹp nhất thành phố ngàn hoa. Vì thế, nơi đây khá đông đúc và xô bồ. Tháng 3/2019, cây cầu đã bị đóng cửa.

d5Cầu nằm trong khu vực đồi chè Cầu Đất, cách trung tâm thành phố khoảng 25km, xung quanh không có nhà cửa nên biển mây vờn đồi xanh tạo khung cảnh đẹp như cổ tích. Không có địa chỉ chính xác, dân phượt xe máy có thể lần theo địa chỉ trên Google maps, đồng thời phải xuất phát thật sớm mới bắt trọn được khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày.

Theo Vi Yến (ngoisao.net)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN