Miền Tây – Mùa cây trái vào hạ

Mùa Hè nếu bạn muốn trốn nóng và trốn luôn những căn phòng máy lạnh ở thành phố, tìm một kỳ đổi gió thú vị thì hãy đi miền Tây một chuyến.

Cây trái miệt vườn mùa này đang rộ. Bưởi Năm Roi (Vĩnh Long, Hậu Giang), vú sữa Lò Rèn (Tiền Giang), dừa sáp Cầu Kè (Trà Vinh), xoài cát Hòa Lộc (Tiền Giang), mít ruột đỏ (Cần Thơ), sầu riêng (Cái Mơn), rồi nhãn, măng cụt, bòn bon, cam sành, dừa, quýt … khắp Nam kỳ lục tỉnh đâu đâu cũng là vựa trái cây.

Vừa hái vừa ăn tại vườn

Có hai loại hình dịch vụ khi bạn đi xuống miền sông nước. Một là bạn đi theo tour, không phải lo gì, hoặc tự đi rồi mua tour khi xuống tới miền Tây. Như đi Tiền Giang, bạn có thể mua tour tham quan các cồn Thới Sơn, cồn Phụng…. ở vùng giáp ranh Bến Tre, ăn trái cây ở vườn các cồn. Những tour này có kèm thưởng thức trà mật ong, nghe đờn ca tài tử, kết hợp ăn các món đặc sản miền Tây. Thật tình thì tiếng là tham quan vườn trái cây nhưng chủ yếu khách được ăn trái cây mời tại bàn, gọt sẵn. Nó sẽ có cả những trái cây của vườn lẫn một số trái… nơi khác chuyển đến. Lối bày biện đẹp đẽ, thuận tiện kia lại không thú vị bằng cách vừa hái vừa ăn.

Miền Tây - Mùa cây trái vào hạ

Cách thứ hai là tự đi thăm vườn, rất ngẫu hứng nhưng không phải vườn nào cũng được hái. Thường là chỉ những chủ vườn mở cửa phục vụ du lịch mới đón khách. Trái cây có khi chỉ rẻ hơn so với ở Sài Gòn đôi chút nhưng được cái ăn thoải mái. Một số chủ vườn thì thu theo đầu người, tùy loại vườn, thường khoảng 50.000 đồng/ người, ăn được bao nhiêu thì ăn, nếu đem về thì tính riêng.

Tôi thích ghé vườn ngẫu hứng hơn. Cứ nhớ vú sữa Lò Rèn ở đâu, xoài cát Hòa Lộc nằm huyện nào, tỉnh nào, sầu riêng ở xứ nào rồi nhắm hướng mà đến. Chỉ cần đến đúng địa phương đó, là tha hồ khám phá các thể loại vườn lớn nhỏ. Ở quê nhà nào cũng có vườn, mà hễ có vườn là trồng cây trái. Miệt mài đi trong những con đường liên huyện, liên xã bạn tha hồ mà ngắm nghía. Cứ thấy những quầy, bàn trái cây để trước nhà là biết vườn đang có thứ gì muốn bán.

Đi loanh quanh vãn cảnh, thấy vườn trái cây nào ưng ý thì ghé vô. Đừng lo gặp khó, người miền Tây luôn trực tính và mến khách. Ông chủ vườn sẽ nhiệt tình bởi bán hay cho vài ký mận, ổi, xoài, sầu riêng, chôm chôm, măng cụt… thì cũng chẳng là bao so với cây trái sẵn có trong vườn.

Có bữa tôi đi loanh quanh gần khu vực cầu Cần Thơ dọc theo các con lộ liên xã rồi lạc vào vương quốc bưởi của huyện Bình Minh, Vĩnh Long.  Bưởi Năm roi Bình Minh ngon nổi tiếng khắp miền Nam. Đây là xã cù lao, đầu dưới là cù lao Cồn Ấu, đầu trên là ấp Mỹ An (xóm Chài). Từ xã Mỹ Khánh II trở xuống Mỹ An, Mỹ Phước, Mỹ Thới… cũng là vùng đặc sản bưởi Năm roi. Giữa những vườn bưởi cặp dài theo con đường liên xã, tôi tình cờ ghé nhà chú Tư ở xã Mỹ Hòa, hỏi thăm mua vài trái bưởi ăn chơi cho biết bưởi hái tại vườn. Chú nhứt định không bán, chỉ cho không. Mới gặp cứ như quen lâu, khách chủ chuyện qua chuyện lại một hồi quanh ly rượu bưởi, chú bất ngờ hỏi, chú mày muốn lấy vợ miền Tây không, bao ăn bưởi quanh năm! Người miền Tây là vậy, dễ thương, nồng hậu hết sức!

Theo ghe ra chợ nổi

Nếu không ghé vườn trái cây, thì bạn hãy chọn cách đi chợ nổi. Miền Tây nhiều chợ nổi lắm, chợ nổi Phong Điền, Cái Răng, Phụng Hiệp, Long Xuyên… Cứ theo ghe ra chợ, nhìn ghe thuyền xuôi ngược hoặc neo đậu lững lờ trên sông là biết ngay đang rộ mùa trái cây gì. Không khó để làm cái việc quan sát vì trái, củ nhỏ đều được treo lên cây cột trước ghe, hay thấy trên ghe đầy ứ trái gì thì loại đó đang vào mùa. Mùa này sầu riêng, dưa hấu, củ sắn, xoài, thanh long… chất muốn khẳm ghe. Bạn tha hồ ngắm cảnh chợ rồi quay ghe vòng lại chọn nơi để mua. Nhiều ghe xuồng nhỏ ghé lại chào hàng cây trái để sẵn giữa lòng ghe và liên tục đưa mời ăn thử. Người mua một loại mà tiện tay thử đủ các loại khác cũng không sao. Hẳn nhiên, khi bạn đã thử đủ các loại trái cây mà không mua ký nào thì cũng kỳ, nên sự hào sảng của người bán đã khéo léo buộc cho hành lý ra về của du khách nặng thêm vài ký.

Về miền Tây, mua một chục xoài có khi người ta đưa mình đến 14 hoặc 16 trái, chứ không cân kỹ từng lạng như ở thành phố. Không nói thách, không chèo kéo. Nhiều khi tôi giả bộ chê bai, trả giá chẳng qua là cái thú để được nghe giọng nói miền sông nước rổn rảng mà thiệt tình chân chất, ngay cả khi cãi với khách. Những cô gái miền Tây mồ hôi nhỏ giọt trên đôi má ửng hồng dưới nắng cười thật tươi: Trả giá làm chi, anh Hai, trái mới hái trong vườn nhà tươi ngon lắm…

Những tháng 5, 6, 7, 8 là thời điểm đẹp nhất để bạn lên kế hoạch chu du miền sông nước một chuyến. Người ta nói mùa này về miền Tây để ăn cũng không sai. Có thời gian thì đi một tuần, không thì 3 – 4 ngày cũng đẹp. Nếu eo hẹp quá, 2 ngày nghỉ cuối tuần cũng tạm đủ cho bạn đổi gió thị thành với các tỉnh gần: Tiền Giang, Bến Tre… xa hơn một chút thì có Vĩnh Long, Cần Thơ… Đường sá thuận tiện cho bạn đi xe máy nhưng đi ô tô nhanh hơn vì bạn đã tiết kiệm được thời gian nhờ cao tốc TPHCM – Trung Lương.

 

Đà Thư

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN