Tháng 12 về Đà Lạt xao xuyến mùa hoa

Tháng 12 về, Đà Lạt thoảng gió heo may, một chút giá lạnh để đủ làm ai đó thấy cô đơn, cần một bờ vai. Đà Lạt cuối năm nhiều lễ hội, nhiều trải nghiệm dành cho những ai yêu cái lãng mạn của xứ lạnh. Lên Đà Lạt dịp này, ai yêu thích hoa, chụp ảnh sẽ không thể bỏ qua 3 địa danh thú vị này đâu nhé.

Cánh đồng hoa mặt trời

da lat da lat1

Những cuối tháng 11 này, nhiều cặp đôi và các bạn trẻ yêu thích chụp ảnh kéo nhau lên Đà Lạt, để được tận hưởng không khí lạnh, lãng mạn của xứ sở mộng mơ. Cũng bởi dịp này, khắp nơi cánh đồng hoa hướng dương bắt đầu khoe sắc, vàng rực cả góc trời, đu đưa trong gió nhẹ.

da lat2 da lat3

Cánh đồng hoa hướng dương nằm trong khuôn viên Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH True Milk. Muốn tham quan địa điểm này, bạn đi từ Đức Trọng, qua ngã ba Fi Nôm, từ đây rẽ trái đi vào thôn văn hóa Bồng Lai, cách quốc lộ 400m. Từ thôn Bồng Lai đi khoảng 2-3 km nữa sẽ đến cổng Tu Tra, chạy tiếp 5km nữa đến TH True Milk là thấy cánh đồng hoa hướng dương.

da lat8huong dương

Đến cổng bạn gửi xe, xuất trình giấy tờ cá nhân là có thể vào tham quan, không phải mất phí tham quan. Khi vào bên trong chụp ảnh, không được giẫm đáp làm hoa bị nhàu nát, hay ngắt hoa. Bạn có thể sẽ bị phạt tiền cho hành động này đấy.

da lat4 da lat5

Đến đây rồi, bạn sẽ bị sẽ thấy yêu sao Đà Lạt mộng mơ, những cánh đồng hoa mặt trời rộng mênh mang, tha hồ cho bạn khám phá, chụp ảnh, ngắm nghía.

da lat7

Từ 8-10 giờ sàng và chiều là từ 15-17h là thời điểm hoa hướng dương nở đẹp nhất trong ngày. Vào buổi sáng, bạn sẽ nhìn thấy những giọt sương long lanh đọng trên những cánh hoa. Đây cũng là thời điểm chụp ảnh đẹp nhất trong ngày, ban sẽ có được những bức ảnh lãng mạn, huyền ảo khiến nhiều người phải ghen tị.

Cánh đồng hoa cải trắng

Cuối tháng 11, Đà Lạt khoác lên mình màu trắng tinh khôi trong sắc hoa cải trắng. Mùa hoa cải trắng ở Đà Lạt, không rực rỡ, kiêu sa như mùa cải trắng Mộc Châu. Nhưng ai đã đặt chân đến đây đều bị quyến rũ bởi sự mộc mạc, dung dị của nó.

cai 1 cai trang

Để tham quan cánh đồng hoa cải trắng, từ nhà thờ Tu Tra, đến trạm VNPT thì rẽ vào con đường đất. Sau đó, rẽ phải sẽ đến trạm y tế, rồi rẽ trái, chạy thẳng lên dốc là thấy cánh đồng hoa cải trắng.

cai trang1 cai trang2 cai trang3

Khi chụp ảnh bạn phải cẩn thận, không nên giẫm đạp, bẻ ngắt hoa, điều này sẽ không được chủ trang trại thích đâu.

cai trang4 cai trang7

Sau khi tham quan cánh đồng hoa mặt trời và cánh đồng hoa cải bạn có thể ghé trang trại TH True Milk để nghỉ ngơi. Sau đó, bạn có thể dạo quanh đó ngắm hoa tam giác mạch bên trong khuôn viên TH True Milk, ngắm hoa mimosa trên đèo Mimosa gần đèo Prenn.

Ngắm hoa Mimosa

mi mimosa4

Mimosa là loại hoa còn khá xa lạ với nhiều người Việt, trên khắp đất nước Việt  Nam chỉ duy nhất Đà Lạt là có loại hoa này. Mimosa màu vàng, nhiều cánh mỏng, nhỏ li ti như cánh hoa Bồ Công Anh, hoa nở vào tháng 12, khi mà sắc hoa dã quỳ đã tàn phai là lúc Mimosa Đà Lạt khoe sắc.

mimosa5 mimosa6

Người Đà Lạt không mấy chú tâm đến loại hoa này, vì không có giá trị kinh tế, nói đúng hơn là bán chẳng ai mua. Chỉ khi ở dọc các con đường, ngõ phố hay ở một góc đất trống của một ngôi nhà nào đó bên đường bỗng vàng rực, người ta mới biết, à! thì ra mùa hoa Mimosa đã nở rộ!

mimosa7 mimosa8 mimosa9

Người ta yêu hoa Mimosa không phải bởi màu sắc kiêu sa, rực rỡ mà bởi hương thơm dịu nhẹ, tinh khiết khiến lòng người xao xuyến.

Bình Nguyên (Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN