Hương xưa

Trong công việc nếu em gặp khó khăn anh hết mình động viên em cố gắng, trong cuộc sống khi đối diện với những mối quan hệ rắc rối anh khuyên em một câu nhịn chín điều lành.

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 003_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Thị Túy Thơ
Địa chỉ: Thủ Đức, TP.HCM

Anh,

Thế mà đã hai năm anh rời xa cõi trần thế, hai năm em một mình đối mặt với cuộc sống mà không có anh bên cạnh!

Ngày xưa em sống bên anh thật bình yên và hạnh phúc!Anh như bóng mát, như tán cây cổ thụ che hết cho em. Những ngày nắng hạ, những khi mưa giông,em chưa bao giờ bị nắng cháy da,hay bị mưa tuôn ướt vai áo. Anh là bóng mát cuộc đời, là niềm tin là tình yêu vĩnh hằng! Bên anh em hiểu thế nào là sự chung thuỷ, thế nào là yêu thương chia sẻ cảm thông. Bảy năm sống bên nhau, chia sẻ ngọt bùi cay đắng, đồng cam cộng khổ,… Với em bảy năm bên anh ngắn ngủi ấy, nhưng đó là khoảng thời gian đẹp nhất và dài nhất của hai từ “hạnh phúc”. Có thể sau này em sẽ có một cuộc sống khác, rồi thì mọi thứ xung quanh em sẽ thay đổi, như ước nguyện của anh, là luôn mong em được che chở, được hạnh phúc được bình yên,… nhưng em chắc với anh rằng em không bao giờ xoá được hình ảnh anh và những ngày chúng ta sống bên nhau trong tim em đâu anh ạ!

Trong công việc nếu em gặp khó khăn anh hết mình động viên em cố gắng, trong cuộc sống khi đối diện với những mối quan hệ rắc rối anh khuyên em một câu nhịn chín điều lành. Anh không bao giờ chiều chuộng em những điều vô lý mà anh luôn giúp em hiểu mọi việc em cần phải có cách giải quyết của riêng em!

Nhớ những ngày công việc của em bấp bên, cứ ký họp đồng với công ty này vài hôm lại bị cho thôi việc, rồi qua công ty khác phỏng vấn, rồi em cứ ngược xuôi đi nộp hồ sơ. Anh vẫn khuyên em kiên trì… anh luôn bên cạnh em cho em luyện tiếng Anh để phỏng vấn,rồi anh giúp em tìm tài liệu chuyên môn cho em vững tin thêm và khi phỏng vấn xong lúc nào em cũng thấy anh kiên trì đứng đợi em về! Cho đến một ngày công ty hiện tại nhận em với vị trí khá cao,anh cười vẻ hạnh phúc khi anh thấy em vui.

Công việc của anh thì thường xuyên đi công tác, làm em buồn tủi vì ngủ một mình, nhưng khi anh công tác về thì hai đứa mình lại quấn vào nhau như sam! Em trẻ con đến nổi ghen tuông vô lý với anh, vậy mà anh vẫn dịu dàng giải thích và tìm cách chứng minh chứ không nổi giận đùng đùng trước sự nông nổi của em !

Em nhớ hoài dáng anh ngồi nhặt rau, cặm cụi tỉ mẫn khi em làm món vịt quay nấu cà ri đỏ.Anh bảo phải có rau quế ăn kèm mới ngon,thế là anh chạy ra chợ mua, rồi ngồi nhặt (vì em quên mất loại rau này khi bày món vịt quay nấu cà ri )

Ngày chúng mình cưới nhau cũng thật khó khăn.ba mẹ anh thì đã mất hết, chỉ còn bà dì (bà ngoại vợ nhì của ông ngoại anh) đại diện cho anh đi cưới em. Còn bên nhà gái thì mẹ em bệnh nặng,ba em thì đã già lại khó khăn về kinh tế nên ba yêu cầu làm đơn giản. Cưới nhau xong, hai đứa về lại Sài gòn để làm việc và ở trong căn phòng trọ vỏn vẹn 10m2. Vậy mà em hạnh phúc lắm, hạnh phúc ngời ngời khi nằm trong vòng tay anh, những nụ hôn ngọt ngất của anh làm em như đang uống vị ngọt của hạnh phúc. Anh hứa với ba em, sẽ lo cho em cuộc sống đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần,nên anh không ngại vất vả mà làm lụn suốt tuần, tối về anh còn nhận hồ sơ về làm thêm. Hai vợ chồng son chắt chiu từng li từng tí. Cuối tuần không dám đi ăn ngoài, mà em bày món lạ mà em sưu tầm được trên mạng rồi vợ chồng cùng ăn. Ba năm sau ngày cưới chúng mình mua được mảnh đất ở ven thành phố, rồi hai năm sau nữa chúng mình xây được căn nhà. Dù chỉ là căn nhà cấp bốn, nhưng em thấy vui lắm. Rồi thì trong em bắt đầu thấp thoáng bóng dáng thiên thần nhỏ chạy lon ton quanh nhà. Anh nói chờ anh thêm một năm nữa, để anh hoàn thành căn nhà đẹp đẽ rồi em hãy sinh con. Em cũng đồng ý, nhưng mà cuối cùng thì em không vượt qua được định mệnh. Hạnh phúc quá ngọt ngào êm ả thì thường không trọn vẹn và bền lâu phải không anh ?

Rồi một ngày đầu mùa mưa  năm ấy,khi một cơn mưa tầm tả ập đến cũng là lúc anh rời xa em vĩnh viễn! Trước khi trút hơi thở cuối cùng anh còn cố gắng nói được một câu: “Anh bắt đầu làm khổ em rồi” và rồi anh buông lõng cánh tay và trút hơi thở cuối cùng!Do anh đã cố gắng làm việc quá sức và thường thức khuya nên anh bị đột quỵ bởi cơn nhồi máu cơ tim đầu tiên !

Em  như người điên, hụt hẫng,hoảng loạn… anh đi bất ngờ đến mức chưa kịp để lại cho em một đứa con, anh đi bất ngờ đến nỗi em chưa kịp hiểu được rằng những ngày bên anh là những ngày em hạnh phúc nhất! Em  tưởng chừng như mình ngã quỵ và đi theo anh về chốn thiên đường ấy, vì hàng đêm em cứ thấy anh về bên em,nước mắt chảy dài trên khuôn mặt buồn và ôm em vào lòng, những giọt nước mắt ấy như những viên pha lê lấp lánh rồi chợt vỡ ra thành nghìn mảnh, em thảng thốt tỉnh giấc, thấy nước mắt mình chảy ra ướt gối. Hương lửa ngày nào còn mặn còn nồng  giờ  đây sao lạnh lùng và cô quạnh quanh em!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

4 BÌNH LUẬN

Leave a Reply to Anonymous Xóa bình luận