Viết cho người bạn đời của tôi

Hạnh phúc đôi khi giống như một tấm gương mờ ảo, soi thấy nhưng không rõ, nhìn thấy nhưng chẳng cầm nắm được. Với riêng tôi hạnh phúc mờ ảo đến mức quá mông lung mà tôi chẳng thể nào với tới.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 152_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Tiến Thành
Địa chỉ: Q. Lê Chân, Hải Phòng

Người ta vẫn nói rằng, mỗi người sinh ra và tồn tại đều chỉ là một nửa, đó là một nửa của sự sống, một nửa của tình yêu. Ai rồi cũng sẽ phải đi tìm một nửa cho riêng mình, như là đi tìm một mảnh ghép còn khuyết thiếu của tạo hóa.

Nhưng đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau? Và đâu phải tìm được nhau là sẽ bên nhau đến suốt cuộc đời…

Hạnh phúc đôi khi giống như một tấm gương mờ ảo, soi thấy nhưng không rõ, nhìn thấy nhưng chẳng cầm nắm được. Với riêng tôi hạnh phúc mờ ảo đến mức quá mông lung mà tôi chẳng thể nào với tới.

Người bạn đời của tôi – mảnh ghép của đời tôi, cô ấy xinh đẹp lắm. Tôi yêu cô ấy bởi nụ cười trong sáng, bởi ánh mắt ngây thơ và một tâm hồn cởi mở. Chúng tôi từng là một cặp thanh mai trúc mã, cùng lớn lên bên nhau và may mắn được ông trời se duyên chồng vợ. Ở bên cô ấy, những ngày tháng với tôi như chứa nắng trong tim. Tôi vẫn nhớ như in những lời cô ấy nói, những tiếng cô ấy cười, nhớ những giọt nước mắt giận hờn vì tôi, và nhớ cả câu hỏi ngốc nghếch mà cô ấy vẫn thường gặng hỏi “Anh sẽ mãi yêu em chứ?”. Chưa một lần tôi trả lời, dù có lẽ cô ấy đã hỏi đến cả chục lần. Tôi chỉ khẽ cười và đùa rằng “Để xem em có tốt với anh không nữa”…

Nhưng giờ đây, ngay cả một cơ hội để trả lời cũng không còn nữa. Cô ấy đã đi xa mất rồi! Tôi hận cô ấy đã bỏ đi không một lời từ biệt, để lại một người chồng bơ vơ và một đứa con mới vừa tròn 3 tuổi. Tôi hận vì thà là cô ấy bỏ đi không còn yêu tôi, tôi cũng sẽ vui hơn là phải chứng kiến cô ấy ra đi theo cách mà ông trời sắp đặt. Một tai nạn giao thông đã cướp cô ấy khỏi cuộc đời tôi mãi mãi…

Cũng đã 10 năm trôi qua, chừng đó là đủ để một trái tim yêu thêm lần nữa, nhưng cũng là đủ để sự nguội lạnh giết chết yêu thương. Rất nhiều người khuyên tôi lấy vợ, rất nhiều chuyện mối lái yêu đương. Nhưng với tôi nó chẳng còn ý nghĩa. Là vì tôi không thể yêu hay không còn biết yêu? Có lẽ vì tôi chẳng thể nào quên được người vợ dịu hiền – người bạn đời bất hạnh của tôi, bởi thực sự tôi vẫn còn rất yêu cô ấy, suốt 10 năm qua chưa một giây phút nào phai nhạt. Ký ức về cô ấy cứ hiện mãi trong tôi. Nhớ về ngày ấy đôi mắt tôi lại tràn đẫm lễ, như từng vết dao dày xé con tim. Đâu còn ánh mắt dịu hiền nhìn tôi đầy âu yếm, đâu còn mùi hương nhè nhẹ của làn tóc thơm, đâu còn những câu nói đùa vui làm tôi cười mỗi khi mệt nhọc,…Vắng rồi! Vắng tất cả, vắng tiếng cười, vắng cả những yêu thương. Một căn nhà vốn đầm ấm như vậy mà giờ lạnh lẽo biết bao nhiêu! Không còn tiếng con bi bô gọi mẹ và cũng chẳng có tiếng vợ gọi chồng. Căn nhà ấy giờ chỉ còn hai bố con sống dựa vào nhau ôm những yêu thương quá khứ. Tôi không phải là người yêu cô đơn, cũng không phải là chưa từng nghĩ đến việc tìm thêm một nửa. Nhưng tìm để làm gì? Khi một nửa của tôi, tôi đã đánh mất rồi…

Dẫu biết rằng quá khứ trôi qua thì hãy nên khép lại, kỷ niệm buồn dù đẹp xin hãy cứ ngủ yên. 10 năm qua với biết bao thay đổi, tôi bây giờ cũng đã gần 40, cái cảnh gà trống nuôi con giờ cũng đã quen rồi, con trai tôi đã vào lớp 7, nó thông minh, luôn có thành tích học tập tốt và cũng rất hiếu thảo với tôi. Công danh sự nghiệp của tôi cũng đang thuận lợi, chỉ là tôi thiếu mất “yêu thương”, chỉ là mỗi sáng đượm buồn khi thức giấc, chỉ là đôi khi lại nhớ một bóng hình, chỉ là đôi lúc muốn hỏi ông trời “Tại sao những mảnh tình yêu khi ghép được với nhau lại còn vụn vỡ?”

Và tôi muốn viết cho người bạn đời của tôi rằng tình yêu tôi sẽ không bao giờ thay đổi, muốn trả lời câu hỏi mà tôi nợ cô ấy: “Anh sẽ mãi yêu em chứ?” – “Có! Anh sẽ mãi mãi yêu em và luôn luôn như vây”.

Tôi cũng muốn nhắn nhủ với những trái tim may mắn tìm được nhau: “Hãy trân trọng những giây phút bên nhau, vì nó thực sự vô cùng quý giá”!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

22 BÌNH LUẬN

Leave a Reply to Anonymous Xóa bình luận