Vị trí nào cho em

Khi bên anh là ấm áp trong lòng/ Khi xa anh là hơn cả nhớ thương/ Những phút giây cứ ngỡ bình thường/ Ngày qua ngày mình hiểu nhau thêm nữa!

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 305_NBĐ
Họ và Tên: Phạm Thị Hằng
Địa chỉ: Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội

Có những khi em tự hỏi lòng mình

Vị trí nào em đứng trong tim anh?

Là vợ anh, là mẹ của con anh

Hay luôn sau công việc, gia đình, bè bạn?

Anh nặng lòng trăn trở về mẹ cha

Làm sao đây cho con tròn chữ hiếu?

Với bạn bè từ thời niên thiếu

Chẳng ngại chi, anh giúp đỡ ân cần…

Tuổi thơ anh là dáng mẹ dáng cha

Đã tảo tần nuôi anh khó nhọc

Và bạn bè mỗi chiều tan học

Đùa nhau vui khắp chốn đường làng.

Em biết thế nên lòng chẳng oán trách

Chẳng giận hờn vụn vặt đâu đâu

Và em đây cũng tự biết phận mình

Là một phần trong tim anh, bé nhỏ!

Vẫn biết rằng anh cũng rất thương em

Càng thương hơn đứa con như thiên thần bé bỏng

Nhưng một phần trong em, anh chưa hiểu hết

Những âu lo riêng chỉ mình em biết

Phút chạnh lòng em có khóc được đâu!

Em cảm ơn cha mẹ đã sinh anh

Để cho em một người chồng như thế

Nhưng phải đâu em ngồi không hưởng thụ?

Hạnh phúc nhọc nhằn mình vun đắp mai sau!

Hai mẹ con quanh quẩn bên nhau

Rồi những khi con ốm con đau

Còn anh thì lại đi công tác

Thức thâu đêm ru con đi vào giấc

Mắt thâm quầng, em cũng ốm theo con!

Con ngủ rồi em chưa được ngủ đâu

Nào dọn dẹp, nào nấu cơm, giặt giũ

Ngày quanh quẩn chuyện cháo cơm bỉm sữa

Tối tìm tòi những kiến thức chuyên môn.

Lúc bên con nhìn con múa con cười

Cùng con bước những bước đi chập chững

Con bi bô em nghe lòng nghèn nghẹn

Bao mong chờ mỗi bước con lớn khôn!

Đi bên con em ngập tràn hạnh phúc

Làm mẹ ư? Thật kỳ diệu biết bao

Phút sum họp mới ấm áp làm sao

Lòng rộn ràng cả nhà bên bếp lửa.

Khi bên anh là ấm áp trong lòng

Khi xa anh là hơn cả nhớ thương

Những phút giây cứ ngỡ bình thường

Ngày qua ngày mình hiểu nhau thêm nữa!

Dù là em vị trí nào chăng nữa

Mà cùng anh đi đến cuối cuộc đời

Thì chỉ cần có bấy nhiêu thôi

Em chẳng cần tìm hoài một vị trí.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN