Con gái có thì

Mình hãy cùng nhau đợi đến mùa xuân năm sau mình cùng xây mái ấm và ở bên nhau em nhé! Cảm ơn em, cảm ơn vị thần hạnh phúc đã cho anh gặp được em.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 112_NBĐ
Họ và Tên: Đông Dương
Địa chỉ: Cẩm Khê, Phú Thọ

Em à, chúng mình quen nhau cũng mấy năm rồi và chúng mình đã hẹn vào mùa xuân năm sau sẽ cùng xây mái ấm! Mình chờ một năm nữa thôi em nhé! Anh sẽ không để em phải chờ đợi lâu, anh hiểu là “con gái có thì” mà.

Hôm nay anh viết lên những dòng chữ này là anh muốn bày tỏ lòng mình với em, cảm ơn em những ngày tháng qua em đã làm cho cuộc sống của anh có thêm nghị lực để anh tự tin hơn sau mối tình đầu của anh đổ vỡ, lúc đó nỗi buồn tưởng chừng làm cho anh gục ngã và anh thật may mắn khi gặp em, em có một tấm lòng vị tha, không chấp nhặt, không hoang đường như những chuyện tình “Chàng và nàng lãng mạn”.

Thời gian đó nỗi buồn vây kín anh, có lúc chán nản anh chỉ tìm đến quán rượu và say xỉn thậm chí sống mặc kệ bản thân mình và em là người đã dắt anh ra khỏi vũng bùn lầy ấy! Nhìn con người anh lúc đó có thể rất bê bối, nói chuyện cũng khô khan, có lẽ chẳng có mấy người con gái nào ưng mắt và chấp nhận nổi, nhưng em đã hiểu được những tâm sự của anh, em hiểu được trong tâm can anh không đến mức như vậy, em đã đến với anh bằng tình cảm thật lòng và niềm tin, anh đã cảm nhận được sự đong đầy yêu thương của em và mình đã cho nhau niềm tin để cùng nhau chuẩn bị gây dựng một mái ấm được vuông tròn.

Nhiều lần em động viên anh “Ai cũng buồn khi tình đầu dang dở và anh hãy cố gắng vượt qua” bây giờ anh nghĩ ra rồi “Không có ai có thể sống trong nỗi buồn được mãi và cũng không nên làm những người thân xung quanh ảnh hưởng quá nhiều bởi bản thân mình”.

Để bước vào hôn nhân thì không riêng gì chúng mình mà cả những cặp đôi khác đều phải chuẩn bị những hành trang cho mái ấm gia đình, là sự sẻ chia, niềm tin  và trách nhiệm… với nhau thì mới có thể cùng nắm tay nhau đi hết cuộc đời.

Hơn 3 năm mình quen nhau rồi em nhỉ! và đã trải qua 3 mùa xuân mà chẳng có cái Tết nào mình cùng nhau đi chơi Tết bởi anh phải về quê anh miền Bắc vì ở đó còn có bố mẹ và xóm làng thân hữu của anh, em ở lại miền Nam nơi quê hương em sinh ra và cũng là nơi anh đang làm việc.  Anh mong ngày chung đôi của chúng mình sẽ đến nhanh, rồi anh sẽ đưa em ra Bắc đoàn viên với gia đình và xóm làng của anh,  rồi em sẽ thấy cái Tết miền Bắc quê anh tuy lạnh nhưng rất sum vầy, ấm áp và mộc mạc, thân thương như ở quê em. Chúng mình sẽ cùng đi chợ Tết làng Chương, chợ quê anh vui lắm! những thứ được bày bán ra phiên chợ đất chủ yếu là những thứ nông phẩm quê nhà, em sẽ được ngắm nhìn những cành đào khoe sắc ngày xuân  hay món kẹo bột, chè lam do những con người quê anh tự làm ra, anh sẽ đưa em viếng thăm Gò thờ của làng anh, ở đó rất linh thiêng có ngôi mộ cổ công chúa Ngọc Hoa con gái của Vua Hùng nằm giữa cụm cây lộc vừng đã nghìn năm tuổi, và em sẽ được nghe những làn điệu hát Ghẹo, hát Xoan của mảnh đất Phú Thọ quê anh được gìn giữ bao đời.

Mình hãy cùng nhau đợi đến mùa xuân năm sau mình cùng xây mái ấm và ở bên nhau em nhé! Cảm ơn em, cảm ơn vị thần hạnh phúc đã cho anh gặp được em.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

79 BÌNH LUẬN

Leave a Reply to Anonymous Xóa bình luận