Chồng yêu ơi, em biết lỗi rồi!

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 304_NBĐ
Họ và Tên: Bùi Thị Thảo
Địa chỉ: Thị Trấn Vạn Hà, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Cuộn tròn mình trong chiếc chăn lông ấm áp, nhắm mắt bao lần mà em vẫn không tài nào ngủ được, đồng hồ tích tắc từng phút chậm rãi trong đêm khuya thanh vắng càng nghe rõ khi hòa cùng nhịp đập của trái tim nơi lồng ngực…Hai con say giấc tự lúc nào, hiền ngoan như gấu bắc cực ngủ đông. Ngắm con, lòng em trào dâng nỗi nhớ anh da diết.

Mà cũng không hẳn chỉ là nhớ nhung …trùng trùng điệp điệp từng lớp sóng lòng cứ  dào dạt nơi lồng ngực em đầy dư ba thổn thức. Đầu tiên là sự giận hờn trách móc. Em giận anh thời gian gần đây anh sao nhãng việc nhà, đi sớm về khuya, bỏ mặc vợ con em với mâm cơm đơn sơ mỗi bữa. Bình thường sau giờ lên lớp, tan trường em háo hức đạp xe ra chợ mua về đủ thứ đạo diễn nhanh mâm cơm ấm nóng đầy đủ chất dinh dưỡng, hợp túi tiền của vợ chồng công chức, anh và các con ăn bao giờ cũng tấm tắc khen ngon khiến em vui vô cùng. Thói quen ấy đã gần tháng nay em bỏ lỡ. Mỗi khi nghe anh điện báo: “Hôm nay anh bận trực” hoặc : “Hôm nay đơn vị liên hoan anh ở lại nhé!”, “Hôm nay anh bạn mời cơm anh nhé”….là em mất hết hào hứng rồi. Em vẫn đảm đang việc nội trợ, chăm con…nhưng mâm cơm không có chồng cùng ăn đã bớt đi mấy món trở nên đạm bạc, mất cả cảm giác ngon miệng. Các con luôn miệng hỏi: “sao hôm nay bố không về hả mẹ ?”, em chỉ ậm ờ chẳng muốn trả lời con. Anh biết tính em nội tâm ít nói, em tin chồng tuyệt đối nên anh bảo bận thì em biết vậy mà không lăn tăn suy nghĩ gì, chỉ mong sao anh giải quyết nhanh công việc để sớm về sum vầy bên vợ con là được rồi. Nhưng lịch trực, lịch công tác, hẹn gặp bạn bè của anh thời gian này gần như dày đặc khiến em có cảm giác nghi ngờ, trong em xuất hiện rõ ràng cảm giác bực tức mỗi lần nghe anh điện, em ghét tiếng chuông điện thoại reo mà máy hiện hai chữ “chồng yêu” trên màn hình nhỏ. Em muốn đưa tay bấm vào nốt đỏ để không phải nghe giọng anh hoặc giả làm ngơ như không nghe tiếng chuông đổ để không phải nghe điệp khúc muôn thuở: anh bận, anh trực, anh liên hoan, anh gặp bạn bè …em nhé!

10 năm nên nghĩa vợ chồng, có biết bao chuyện vui để nhớ, có biết bao kỉ niệm đẹp khó quên được em lưu giữ vào cuốn sổ  lưu bút đậm đà màu mực tím thủy chung này. Em không muốn ghi vào đây những dòng tâm sự buồn, nỗi giận hờn trách móc nên anh ơi nhớ nhé hãy thay đổi cách sống, vì hạnh phúc gia đình đoàn viên, cùng vợ con viết nên những trang sách hồng tràn ngập tình yêu thương ấm nồng hạnh phúc.

Tích tắc…tích tắc…đêm chuyển canh từ lâu mà em vẫn bề bộn trong mớ hỗn độn suy tư không hồi kết. Rồi em bỗng thấy hiện lên trong đầu ngàn câu hỏi thắc mắc “tại sao” như trẻ lên 5 đang thời kì học hỏi khám phá thế giới rộng lớn quanh mình. Có câu hỏi em tự trả lời được, có câu em để lửng lơ như nốt nhạc lòng tơ vương nhấn nhá, gợi mở lắm dư ba. Tại sao khi yêu nhau anh luôn nhớ ngày sinh nhật của em mua hoa tặng quà, rồi tặng sô-cô-la nhân ngày Valentine, chúc mừng em nhân ngày 20/11….mà giờ đây không còn duy trì thói quen tốt đó? Tại sao hằng ngày em bận tối mắt tối mũi: chuyện trường lớp, nội trợ, chăm sóc con cái tối về vẫn phải lo cho con học hành mà anh thì thi thoảng vẫn …đi sớm về khuya, hoặc có bảo anh giúp em một tay thì anh lại cho rằng đó là việc của phụ nữ? Tại sao các anh có quyền xem ti-vi, chơi cầu lông thể thao mỗi sáng, mỗi chiều mà chị em lại không được hưởng những quyền lời chính đáng đó ? Hằng ngày em đầu bù tóc rối cũng chỉ vì lo cho cái tổ ấm gia đình luôn bình an hạnh phúc, tại sao anh chẳng hiểu giùm cho lại lớn tiếng chê bai vợ dạo này có con cái là luộm thuộm, bà già đi nhiều quá? … Lỗi tại ai? Tại anh? Tại em? Cả hai? Khách quan nhìn nhận vấn đề, em thấy có một phần lỗi của mình trong đấy. Người ta thường bảo “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” mà. Lỗi của em là vì gia đình, vì chồng con nhiều quá mà quên đi cả việc chăm sóc bản thân mình. Làm một người vợ hiền, đảm đang thì em đã có nhưng làm một người vợ hiểu chồng, gần gũi chồng, làm người vợ trẻ trung xinh đẹp quyến rũ, hấp dẫn yêu chiều chồng nhiều hơn …thì dường như em chưa làm được theo ý muốn. Cũng bởi tại thời gian với em eo hẹp quá, tại con chúng mình còn nhỏ quá…bao việc mình tay em cáng đáng, còn đâu phút giây thư giãn tự làm đẹp, ăn diện cho mình. Chồng yêu! Từ mai, em sẽ thay đổi bản thân mình, em sẽ sắp xếp công việc khoa học phù hợp hơn để dành thời gian đi ra đi vào tút lại nhan sắc của bà mẹ hai con cho chỉn chu, đẹp đẽ hơn. Em sẽ thay đổi kiểu tóc, phong cách ăn mặc, chăm sóc da để phòng tránh lão hóa, em sẽ trang điểm cho mình thật trẻ trung xinh đẹp trong mắt chồng con và người đối diện. Nhất định anh sẽ ngạc nhiên về em cho mà xem. Gì chứ làm đẹp vốn là thiên chức của phụ nữ chúng em mà! Hi hi…

Chuông đồng hồ gióng một hồi dài thánh thót, em dừng suy nghĩ bật dậy nhẹ nhàng vài động tác mát xa mặt, bài tập thể dục nhịp điệu nhẹ nhàng khiến tâm hồn thoải mái hơn, rồi nhanh tay chuẩn bị lo bữa sáng cho hai con ăn còn kịp giờ tới lớp, đi trường. Ngoài kia hừng đông ửng hồng như đôi má thiếu nữ đôi mươi tràn trề sức sống, em nhớ có một thời mình đã nắm tay nhau đi dọc sân nhà vương đầy hoa khế, anh bảo tình yêu của chúng mình mãi một màu tím như hoa khế thủy chung này em nhé! Em chưa một ngày quên vun đắp cho tình yêu của vợ chồng mình ngày nào cũng tỏa ngát hương hoa, nhưng thời gian qua có thể em chưa tìm ra giải pháp chăm sóc hữu hiệu nên cũng có đôi lúc “cơm chưa được lành canh chưa ngọt” như ý muốn. Còn giờ thì sau đêm dài thao thức, em có thời gian suy nghĩ thật nhiều, em đã biết lỗi của mình, của anh trong chuyện nuôi dưỡng tình yêu có đôi chỗ chưa hòa hợp, em sẽ khắc phục ngay anh ạ, em tin tình yêu của chúng mình sẽ  còn ngọt ngào, cháy bỏng hơn thời tuổi trẻ nữa cơ. Em thực sự tin như vậy!

Hôm nay tâm trạng em thật vui, em giảng bài cho học sinh say sưa cảm xúc.  Em nghĩ đến mâm cơm chiều ấm nóng đầy đủ món ngon, cả nhà quây quần đông đủ, nụ cười tươi tắn nở mãi trên môi, tim sao ấm áp!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN