Viết về mẹ: Mẹ

*Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Viết về mẹ: Mẹ đừng khóc

Viết về mẹ: Viết cho người phụ nữ tôi yêu

Viết về mẹ: Nồi bánh chưng của bà và mẹ

Viết về mẹ: Thư xuân cho mẹ

Viết về mẹ: Thư gửi mẹ

Viết về mẹ: Mẹ ơi con muốn nói

MS: 020

Họ và tên: Đinh Hương Mai

Địa chỉ:  28/54 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Viết về mẹ: Mẹ

Con cứ tưởng rằng mình đã thực sự hiểu hết ý nghĩa của một từ mà con gọi suốt 27 năm, cho đến khi con làm Mẹ.

Con nhìn ra cửa sổ phòng Hậu phẫu theo chu kỳ giây để tìm Mẹ – chứ không phải ai khác, khi con sinh Mint.

Con nhớ mắt Mẹ đỏ hoe và bàn tay gầy guộc ngày con đi lấy chồng. Con còn chẳng kịp khóc như rất nhiều cô dâu khác!
Mẹ chẳng bao giờ khen con xinh đẹp, rất ít khi nói yêu con. Mẹ chỉ bảo như thế này, duy nhất trong 1 lần Mẹ và con đi chung xe về quê ngoại: “Người ta bảo “con so cho không ai lấy” Nhưng “con so” như Mai, ai chẳng muốn… xin”. Chỉ thế thôi mà con nhớ suốt đời. Chỉ thế thôi mà con biết Mẹ yêu và tự hào về con như thế nào.
Con đi làm gần 4 năm, chưa bao h mua tặng Mẹ 1 cái gì to lớn.
Ngày còn đi học, với bản tính điệu đà và mau chán, con đã bao lần hậm hực giận dỗi vì bạn này có cái này cái kia, con chẳng bao giờ được Mẹ mua cái này cái khác. Thế mà, khi con đi học tiếng Anh, con gần như phát khóc vì thấy Mẹ rút ra tiền USD.
Cả đời cặm cụi dạy học, mẹ không giàu bằng ai nhưng chưa bao giờ để con thiếu thốn.
Mẹ cho con cả chiếc đàn piano mơ ước, cho con những thứ “làm vốn liếng” vào đời lớn hơn bất cứ thứ vật chất nào.
Con thấy mình nhỏ bé – vô cùng.

Bây giờ, con đã làm mẹ và Mẹ đã thành… bà ngoại. Con vẫn được Mẹ may váy vóc, mua áo quần, đau ốm vẫn gọi Mẹ, nửa đêm buồn tủi vẫn chỉ có Mẹ.
Con không khóc mỗi sáng Chủ nhật ngồi với Mint nghe piano và bài “Nhật ký của mẹ”. Con chỉ muốn đứng ngay dậy, về nhà!
Con không học nấu ăn, con chỉ nhìn những gì mẹ làm hằng ngày. Mẹ không biết rằng, món ăn con nấu bây giờ có vị như món ăn của Mẹ.
Con cố để không khóc mỗi khi mua cho mẹ chồng 1 chút quà nhân ngày phụ nữ, ngày sinh nhật…, rồi tự hỏi: Ai sẽ mua quà cho mẹ mình?!

Và con tự bảo, cuối tuần này sẽ đi lùng mua một cuốn xuất bản đã lâu, tựa: TÔI LÀ CON GÁI CỦA MẸ TÔI.

“Những khi va vấp ưu phiền

Những khi hạnh phúc êm đềm

Con chỉ tìm về với mẹ thôi

Trong lòng mẹ bát ngát biển trời…”

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  cho mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN