Viết về mẹ: Mẹ

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

MS: 049 – VVM

Họ và tên: Trần Thị Bé
Địa chỉ: TP. Vĩnh Long – T. Vĩnh Long

—————————————————


Chỉ một từ MẸ thôi mà hàm chứa biết bao điều kỳ diệu không bút mực nào tả xiết. Dù ở tuổi nào vẫn cảm nhận được tình thương yêu của mẹ dành cho con, con rất hạnh phúc khi còn có mẹ. Con xin cảm ơn mẹ của con và tất cả các bà mẹ trên thế gian này.


Mẹ như chiếc lá lìa cành
Làm phân bón đất cho xanh nụ chồi
Mẹ như cánh nhạn mồ côi
Giữa trời giông bão không nơi ẩn mình
Mẹ như nắng ấm bình minh
Xua tan đêm tối cho xinh nụ cười
Mẹ như mây trắng giữa trời
Tóc xanh – đầu bạc một đời vì con 
“Mẹ như rừng thẳm núi non
Cho con tiếng hót véo von trên cành”
Mẹ như biển rộng trời xanh
Cho con giấc ngủ yên lành biển khơi
Mẹ như khúc hát vào đời
Ru con từ thuở nằm nôi – trưởng thành
Mẹ như đồng lúa mạ xanh
Cưu mang tháng tháng thóc thành hạt cơm
Mẹ như ngọn cỏ cọng rơm
Cho con hơi thở mùi thơm quê nhà
Mẹ như dĩa muối trái cà
Cho con vị ngọt đậm đà tình thâm
Mẹ như trăng sáng đêm rằm
Soi đường con trẻ ngàn năm không mờ
Mẹ như là vạn bài thơ
Cho con ấp ủ tôn thờ mẹ ơi!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN