Viết về mẹ: Điểm tựa đời con

Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Mã số: 440_VVM

Họ tên: Nguyễn Phúc Nhật An

Địa chỉ: Q. Gò Vấp, TP. HCM

—————————–

“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không”

          Mẹ – người mang nặng đẻ đau sinh ra con. Mẹ – người chăm sóc, nuôi nấng con khôn lớn. Mẹ – nơi chốn bình yên con tìm về sau những nỗi đau trong cuộc sống.

Hai tiếng “cảm ơn” không làm sao đền đáp được công ơn to lớn ấy nhưng con vẫn muốn nói: “Cảm ơn mẹ rất nhiều mẹ ạ!”

Từ lúc lọt lòng con đã là một đứa trẻ khó nuôi, lớn lên lại thường hay đau yếu; sự sống của con là do mẹ từng giờ từng phút giành giật với tử thần. Những đêm dài thức trắng bế con trên tay, con mỉm cười chìm sâu vào giấc ngủ nào có hay mẹ mệt mỏi biết dường nào. Rồi những hôm con đau ốm, mẹ chăm chút cho con từ miếng ăn đến giấc ngủ. Phải chăng đó là bổn phận, trách nhiệm hay nghĩa vụ khi làm mẹ? Mẹ ơi, con không biết sự quan tâm ấy được lý giải như thế nào, con chỉ cảm nhận được rằng trong cuộc sống này đối với mẹ con là tất cả!

Người ta thường ví mẹ mình như những bà tiên cổ tích, thế nhưng mẹ không phải lúc nào cũng ngọt ngào, hiền dịu với con. Tuổi thơ con ngoài sự yêu thương còn có những trận đòn roi của mẹ. Lúc ấy, con giận, con ghét mẹ lắm, cứ nghĩ mẹ không thương con. Năm nay, 20 tuổi, cái tuổi đủ để con thấm thía câu “thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”, thầm cảm ơn những trận đòn của mẹ.

Mẹ nghiêm khắc là muốn dạy con nên người, muốn con trở thành một người hoàn hảo. Mẹ dạy con từng chút một, bảo ban con từ những điều nhỏ nhặt nhất, mẹ luôn dõi theo con trên từng bước đường đời. Cả đời mẹ hy sinh cho con mà không hề than vãn một lời. Tình yêu mà mẹ dành cho con là một cái gì đó thật là bao la và trừu tượng, không thể hình dung mà chỉ có thể cảm nhận bằng tất cả tấm lòng.

“Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông đâu bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ”. Yêu lắm mẹ của con!!!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết  về  mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn! Cuộc thi ” Viết về mẹ” là một trong những chương trình nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, tôn vinh những giá trị nhân văn của xã hội, khơi nguồn cảm xúc, viết lên yêu thương gửi đến người thân yêu, đặc biệt là người mẹ. ” Viết về mẹ”  đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và gửi bài tham gia của độc giả. Hãy cùng Phụ Nữ Ngày Nay mạnh dạn bày tỏ tình cảm yêu thương với người mẹ đáng kính của mình nhé.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN