Viết cho con: Hạnh phúc khi sinh con ra

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 035

Họ tên:  Phan Ngọc Ánh

Địa chỉ: số 28, ngõ 175 Xuân Thủy, cầu Giấy, Hà Nội

” Ai bảo rằng sinh con là không đau đớn, nhưng thật thì mẹ sinh con chẳng thấy đau gì cả, mẹ chưa biết đau thì con đã chui tọt ra ngoài. Ai bảo mẹ sinh dể, nhưng có ai biết rằng để con ra đời được an toàn và khỏe mạnh sau khi trể so với dự định là 12ngày!?…thì mẹ lo lắng, sợ hãi và hơn hết là cẩn thận chăm sóc con biết bao….từng ngày vác cái bụng to lên khám bác sĩ, làm các thủ tục thăm khám và tinh thần lúc nào cũng lên dây cót…có dấu hiệu và đi đẻ ngay….12ngày chờ đợi dưới sự giám sát của bác sĩ và vác cái án ” nhau quấn cổ 2 vòng”….Bác sĩ nói: ” mẹ khỏe, con khỏe, nước ối trong, nhau quấn lỏng…không có gì là lo lăng để phải mổ…sức khỏe tốt, đẻ thường”. Mẹ chờ đợi và luôn nói chuyện với con cả ngày đêm…Ngày đó đã đến, mẹ còn ngờ ngệch nguyện rằng…có chuyện gì mẹ sẽ cứu con trước và tự nhiên mẹ òa khóc….May mắn, mẹ con mình ngàn lần cám ơn bác sĩ rằng mẹ tròn con vuông!
Con lớn dần lên với sự yêu thương, chăm sóc của cả gia đình… Mẹ không giàu nhưng con luôn là công chúa… Mẹ hạnh phúc với tiếng con gọi ” mẹ ơi”. Mẹ sung sướng trong nụ cười của con. Mẹ ấm lòng với cái bánh hay viên kẹo con để dành cho mẹ…. Và mẹ rất khó khăn khi tiếp nhận rằng hình như mẹ sắp già khi con nói ” không mua bong bóng đâu, mẹ Ánh không có tiền, tiền để mua sữa” !!!
Mẹ đã sai khi vô tình làm con nhận thức sớm, hay mẹ già thật rồi khi con đã sớm lớn???
Mẹ rối ren khi con rất thích mà chỉ ” mẹ ơi, con nhìn thôi, không mua đâu”. Mẹ sai thât rồi vì mẹ biết con rất để ý và hiểu chuyện nên lấy chuyện đó là đương nhiên thành ra cứ thế mà nói….
Con gái mẹ sắp sinh nhật 3tuổi… Có một câu mẹ luôn tâm huyết ” Con không chọn được cha mẹ, nhưng hạnh phúc và vốn tri thức cuộc sống và do cha mẹ ban cho”. Trước mắt mẹ vẫn còn nhiều vất vả, nhiều lo lắng về gia đình và cuộc sống nhưng ” con ngựa sắt ” như mẹ sẽ không bao giờ ngã bệnh để luôn nuôi nấng ước mơ cho con ” con làm bác sĩ khám bệnh đau bụng cho mẹ Ánh” .
Hạnh phúc hay nụ cười của con đều có nước mắt và niềm vui của mẹ! Mẹ nghĩ rằng mình luôn dại dột khi nghĩ rằng ” lỡ may,…”. Mẹ phải khỏe mạnh để con hạnh phúc!!!
Mẹ yêu con, con gái của mẹ! Mi Băng! “

PNNN
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn.
Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN